Nghệ sĩ Việt Nam

Đàn lợn mất đầu của Quỷ 26. 06. 10 - 6:23 am

HỢP THỂ
Triển lãm sắp đặt của TRẦN ĐỨC QUỶ

Khai mạc: 18:00, thứ hai 28. 06. 2010
Kéo dài đến: 23. 07
tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

 

“Tại sao nguời ta không thể biến chiến tranh thành tình yêu?

Tôi thích hình ảnh hai chú lợn lao đầu vào nhau, những cái đầu biến mất, chỉ còn lại những cái đuôi quăn và những cái mông mũm mĩm. Đó là cao trào của tình yêu chứ không phải một cuộc đối đầu.”

Hình ảnh hai con vật hút đầu hút thân vào nhau đã từng được Trần Đức Quỷ khai thác, lần này vẫn motif ấy nhưng đẩy cao hơn, hy vọng Trần Đức Quỷ sẽ cho chúng ta được ngạc nhiên. Và trước ngày khai mạc, đã có tin đồn rằng đây sẽ là một sắp đặt vô cùng, vô cùng “bạo liệt“.

Sinh năm 1973, gốc Hải Dương, Trần Đức Quỷ là một nghệ sĩ rất cá tính. Với tác phẩm Nhìn, anh từng giật giải nhất cuộc thi Ánh Mắt Trẻ. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của anh tại l’Espace. Lần trước là vào tháng 9. 2008 có tên gọi Chân dung cuộc sống, với 500 con vịt bằng thạch cao, được nhiếp ảnh gia Na Sơn ghi lại với bức ảnh rất hay sau:

500 con vịt của Trần Đức Quỷ nhìn từ trên xuống. Sắp đặt “Chân dung cuộc sống”, tháng 9. 2008 tại l’Espace. (Ảnh: Na Sơn)

 

*

Bài liên quan:

– Đàn lợn mất đầu của Quỷ 
– Tại sao Quý lại thành… Quỷ?
 
– Trần Đức Quỷ: Tôi nghĩ gì khi làm NHỮNG CÁI ĐUÔI

– HỢP THỂ: Vui thật là vui
 
– 7 thú vị và 1 đề nghị
 
– Delvoye có giống Quỷ không?
 
– DELVOYE – QUỶ: Khác hay không khác?
 
– Vịt nhà ai lưu lạc nhà ai?
        
– TRẦN ĐỨC QUỶ – DELVOYE: Mong sớm có câu trả lời
– Trần Đức Quỷ trả lời: Lời nào cũng quý

– Trả lời Trần Đức Quỷ: cả hai ta cùng Eureka!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả