Gẫm & Bình

TRẦN ĐỨC QUỶ – DELVOYE:
Mong sớm có câu trả lời 03. 08. 10 - 6:26 pm

Nguyễn Ngọc Bình Dương

 

Tôi là người từng đến xem triển lãm của Trần Đức Quỷ tại l’Espace – Hợp thể – với bầy heo nhồi hút đầu vào nhau. Bây giờ không phải là lúc nói cảm giác của mình khi đứng trước tác phẩm: cần nói thì đã nói lúc xem xong rồi, cách đây cả tháng.

Lúc này đây mọi người đang bàn một chuyện rất cụ thể và sòng phẳng: tác phẩm của Quỷ có giống của Wim Delvoye không? Thế thôi, không bàn đẹp hơn xấu hơn hay cảm xúc nhiều hơn ít hơn. Tôi nghĩ là mình cũng nên bàn một cách thật là “nôm na” và dễ hiểu, hơn là viện những thí dụ không đưa đến một kết luận nào ít nhiều rành mạch.

Tôi thấy rằng nếu tách rời tác phẩm con heo của Quỷ ra và đem so với tác phẩm riêng biệt của Delvoye và bảo rằng Quỷ “đạo” ý tưởng của Delvoye thì không được. Xăm heo, nhồi heo, bầy heo… là việc mà biết bao nghệ sĩ đã nghĩ tới, nếu nói “đạo” thì phải nói Delvoye “đạo” Xu Bing, khi cả hai cùng xăm lên thân heo, lại cùng cho người với heo quần thảo…

Heo xăm của Wim Delvoye

 

Heo xăm của Xu Bing

 

Heo của Trần Đức Quỷ

Nhưng xét việc của Quỷ với Delvoye thì phải xét cả một hệ thống. Ở đây tôi thấy tính liên tục trong việc “ảnh hưởng” là rất rõ; bắt đầu từ việc chọn con vật để làm đối tượng của tác phẩm: trùng nhau về việc dùng heo thì ok đi, nhưng trùng nhau tới cả việc dùng vịt thì phải nghĩ chứ. Mà đến tác phẩm vịt lại còn trùng ở cái lớn nhất là rúc đầu vào đít nhau thì thật không thể gọi là chí lớn vô tình gặp nhau nữa.

Thế rồi đến khi nhìn tác phẩm bằng đồng của Delvoye với hai con heo cũng “hợp thể”, thì càng thấy rõ sự ảnh hưởng “một cách hệ thống” của Delvoye tới Quỷ.

Một tác phẩm của Delvoye

Như vậy, hai yếu tố lớn nhất làm nên tác phẩm của Quỷ đều đã có trước ở Delvoye:
– Đối tượng của tác phẩm
– Tạo hình của tác phẩm

Khác chăng là từ 3 tác phẩm của Delvoye, Quỷ đã dồn về 2 tác phẩm. Có vẻ như Quỷ không tham chiếu nghệ sĩ nào ngoài
Delvoye nên mới có một sự “tập trung” như thế.

Tác phẩm của Trần Đức Quỷ

 

Tác phẩm Running Ducks của Delvoye

Chịu ảnh hưởng của một tác giả cũng là điều rất bình thường. Làm tác phẩm nhái lại tác phẩm của một ông kễnh hơn cũng được, nhưng thiết nghĩ nên rõ ràng ra, như một sự tri ân người đã mang lại cảm hứng cho mình.

Nhưng hôm nọ tôi có đọc comment của Quỷ nói rằng anh rất vui vì ở một xứ xa xôi có một nghệ sĩ tài năng nhường ấy lại trùng ý tưởng với anh, rất vô tình. Tức là ý tưởng của ai người nấy làm, anh chưa từng xem tác phẩm của Delvoye…

Cái comment ấy không rõ vì sao Soi lại rút xuống (cả mấy comment phụ khác của Quỷ). Viết thư hỏi Soi thì được trả lời là do yêu cầu của tác giả rút xuống để viết thành bài hoàn chỉnh, có đầu có đũa hơn.

Tôi mong sớm được đọc lại bài của Quỷ về vấn đề này. Nếu quả thực tác phẩm của anh là của anh thì có lẽ cũng không phải mất thì giờ quá lâu để suy nghĩ đâu Quỷ nhỉ?

 

*

Bài liên quan:

– Đàn lợn mất đầu của Quỷ 
– Tại sao Quý lại thành… Quỷ?
 
– Trần Đức Quỷ: Tôi nghĩ gì khi làm NHỮNG CÁI ĐUÔI

– HỢP THỂ: Vui thật là vui
 
– 7 thú vị và 1 đề nghị
 
– Delvoye có giống Quỷ không?
 
– DELVOYE – QUỶ: Khác hay không khác?
 
– Vịt nhà ai lưu lạc nhà ai?
        
– TRẦN ĐỨC QUỶ – DELVOYE: Mong sớm có câu trả lời

– Trần Đức Quỷ trả lời: Lời nào cũng quý

– Trả lời Trần Đức Quỷ: cả hai ta cùng Eureka!

 

Ý kiến - Thảo luận

19:09 Friday,6.8.2010 Đăng bởi:  antk_2006@yahoo.com
Bít rùi nha. Vũ Hoàng Châm là Quỷ nha. Xí hổ quá nha. Lêu lêu nha.
...xem tiếp
19:09 Friday,6.8.2010 Đăng bởi:  antk_2006@yahoo.com
Bít rùi nha. Vũ Hoàng Châm là Quỷ nha. Xí hổ quá nha. Lêu lêu nha. 
10:27 Friday,6.8.2010 Đăng bởi:  Vũ Hoàng Châm
TÔI LÀ KẺ ĐẠO NGƯỜI
(vì tôi cũng có đầu, mình và tứ chi như thằng Quỷ. Nhưng rất may không giống hoàn toàn)
Theo tôi,chuyện của Quỷ có 2 khả năng xảy ra: 1-Đạo ý tưởng
2-Ý tưởng trùng lặp (2 tư tưởng lớn gặp nhau)
Tôi là người biết và đã gặp tác giả. Tôi có thể loại bỏ khả năng 1. Vậy là 2 tư tưởng lớn gặp nhau thì tốt rồi. Còn gì phải bàn nữa. N
...xem tiếp
10:27 Friday,6.8.2010 Đăng bởi:  Vũ Hoàng Châm
TÔI LÀ KẺ ĐẠO NGƯỜI
(vì tôi cũng có đầu, mình và tứ chi như thằng Quỷ. Nhưng rất may không giống hoàn toàn)
Theo tôi,chuyện của Quỷ có 2 khả năng xảy ra: 1-Đạo ý tưởng
2-Ý tưởng trùng lặp (2 tư tưởng lớn gặp nhau)
Tôi là người biết và đã gặp tác giả. Tôi có thể loại bỏ khả năng 1. Vậy là 2 tư tưởng lớn gặp nhau thì tốt rồi. Còn gì phải bàn nữa. Nếu ai có gì "lăn tăn" cứ thử mở tập quốc kỳ các QG trên thế giới mà xem. Rất nhiều cờ QG giống nhau hoặc na ná như nhau. Ví dụ: cờ Mỹ, cờ Ma-lay-xi-a và cờ Li-bê-ri-a chẳng hạn v.v...
Ở mọi lĩnh vực trong vũ trụ bao la này rất nhiều sự việc, hình dáng... giống nhau. Phải chăng đó cũng là một trong những điều thú vị của tạo hóa ban cho con người mà không ai lại ngớ ngẩn từ chối cả. Tôi nghĩ rằng: Người tốt rất nhiều nhưng người xấu cũng không ít. Nếu ta là người thông minh ta sẽ biết xấu tốt được ngay. Có những người khi đứng trước thành công của đồng nghiệp đúng ra phải chúc mừng nhau thì lại "mất bình tĩnh"để mất mình. Đó cũng là không tốt - không phải là người tốt.
HÃY XEM KHI ĐỜI MANG ĐẾN. ĐỜI DẠY KHÔN BIẾT BAO NGƯỜI. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả