Điện ảnh

Khen chê ở Cannes 2014 (phần 1):
nữ hoàng bị chê còn họa sĩ thì bị hiểu lầm 26. 05. 14 - 6:21 am

Pha Lê tổng hợp

Năm ngoái, phim “Blue is the warmest color” thắng giải Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes; năm nay, Cannes lại tất bật và nhộn nhịp với nhiều tác phẩm mới (tuy một số phim thì cũng không thể gọi là mới lắm, mà chỉ là mới… ra mắt.) Nhiều phim chưa có đĩa lậu tại Việt Nam nên chúng ta không xem ngay được, nhưng chúng ta có thể cập nhận tình hình một chút, nghe ngóng coi thiên hạ khen phim gì, phê bình phim gì để còn liệu cơm gắp mắm.

Grace of Monaco
(Nữ hoàng Grace của Monaco)

Phim tiểu sử, kể về cuộc đời của hoàng hậu Grace xứ Monaco, do thiên nga Úc Nicole Kidman đóng vai chính. Tác phẩm từng nuôi hy vọng tranh giải Oscar, nhưng sau đó tuyên bố rút lui, dời ngày chiếu và tham dự Liên hoan phim Cannes. Theo lời đồn, “Grace of Monaco” dời ngày chiếu vì năm ngoái “Gravity” với “12 years a slave” hay quá, đua Oscar chung sẽ dễ bị quê độ. Quả thật, khi chiếu ở Cannes thì nữ hoàng Grace bị chê thảm hại, đến nỗi hoàng gia Monaco còn lên tiếng tẩy chay phim.

Nicole trong một cảnh của phim.


Winter Sleep
(Giấc ngủ mùa đông)

Phim của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan – nhân vật không xa lạ gì với Cannes. Anh từng thắng nhiều giải đạo diễn ở Cannes và vào năm 2011 thì tác phẩm “Once upon a Time in Anatolia” của anh ẵm giải Grand Jury* của ban giám khảo. Năm nay, rất nhiều người kỳ vọng vào “Winter Sleep.” Tuy nhiên, phim dù không dở nhưng không hay như mong đợi. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Aydin – một diễn viên nổi tiếng nhưng giờ đã về vườn. Aydin gom tiền xây một khách sạn nhỏ và vài căn hộ tại một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Theo lời các nhà phê bình, phim gì mà toàn lòng vòng giữa thói ham tiền của Aydin, đến cảnh Aydin cãi nhau lặt vặt với dân làng, đâm ra nó cứ chán chán, buồn buồn.

Một cảnh của “Winter Sleep”


Still the Water
(Lặng nước)

Phim của nữ đạo diễn Nhật Naomi Kawase – cũng một nghệ sĩ từng thắng giải Grand Jury. Bắt đầu phim, cặp tình nhân trẻ tại một thành phố ven biển của xứ anh đào phát hiện ra một xác chết; sẵn máu tò mò, cả hai đi tìm nguyên nhân đằng sau cái chết của nạn nhân xấu số này. Thực chất thì, từ trước đến giờ đề tài cái chết luôn hấp dẫn đạo diễn Kawase, và phim nào cũa cô cũng liên quan tới cái chết. Trong “Still the Water”, Kawase đặt cái chết song song với tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ để khán giả so sánh và đối chiếu.

Cặp tình nhân của “Still the Water”

Theo đánh giá, nhiều người khen “Still the Water” quay đẹp, mỗi khung hình trông như một bức tranh khắc gỗ của Nhật; truyện phim tuy chậm rãi nhưng hấp dẫn và nhiều ý nghĩa. Chúc mừng Kawase.

The Homesman

Phim Mỹ, do diễn viên Tommy Lee Jones đạo diễn lẫn thủ vai nam chính, vai nữ chính thì do Hilary Swank đảm nhận, nữ phụ có “bà hoàng” Meryl Streep cầm cương. Đại ý thì câu chuyện đề cao nữ giới, kể về những phụ nữ mạnh mẽ trong thời Viễn Tây 1870s. Một số nhà phê bình khen phim này, số khác (chủ yếu là nữ) chê rằng Hollywood khẩu hiệu quá, phim về “phụ nữ mạnh mẽ” cứ toàn bắt nhân vật nữ phải mạnh mẽ kiểu đàn ông chứ không mạnh mẽ kiểu phụ nữ, đâm ra phim chẳng thuyết phục gì sất.

Tommy Lee (trái) và Hilary trong “The Homesman”


Mr Turner
(Ông Turner)

Một trong những tác phẩm đình đám nhất Cannes, phần là vì đây là dự án ấp ủ bấy lâu của đạo diễn làm nhiều phim hay nhất thế giới Mike Leigh, phần là vì phim kể về cuộc đời của họa sĩ J. M. Turner.
  

Timothy Spall trong vai Turner.

Theo những gì nghe ngóng, phim quay tuyệt đẹp, ánh sáng của phim cũng tuyệt vời, cảnh vật nước Anh thế kỷ 19 trông chi tiết vô cùng.

Khen chê thì… tùy vào việc người xem phim có hiểu thế nào là một họa sĩ thiên tài không. Những lời chê thường là về nhân vật Turner trong phim: nhân vật gì mà khó chịu quá, gàn dở, cứng đầu, kém cỏi trong cư xử, thấy đàn bà là nhào vô sờ ngực chứ chẳng chào hỏi gì cho lễ độ, vẽ gì mà như thằng điên. Nhưng tại sao đám phê bình trong phim cứ hùa nhau chê Turner? Vì phim này dìm hàng nghề phê bình (?). Khổ, nghệ sĩ thiên tài đi trước thời đại nó thế, gàn và khó chịu như Turner đây, vẽ đẹp mà mấy ai hiểu cho đâu.

(còn tiếp phần 2)

* Grand Jury Prize (Grand Prix) là giải thưởng danh giá của Cannes, chỉ đứng sau giải Palme d’Or (Cành cọ vàng)

Ý kiến - Thảo luận

19:37 Friday,6.6.2014 Đăng bởi:  Phan Huỳnh Quốc Anh
Hóng Grace of Monaco & The railwAy man của Nicole
Cũng khá lâu lắm, she mới quay về dòng film tiểu sử và muốn xem sau vai diễn lột xác cô gái điếm trung nien ham mê nhục dục trong The paperboy 2013 thì Nicole của 2014 có điều gì mới trong diễn xuất

...xem tiếp
19:37 Friday,6.6.2014 Đăng bởi:  Phan Huỳnh Quốc Anh
Hóng Grace of Monaco & The railwAy man của Nicole
Cũng khá lâu lắm, she mới quay về dòng film tiểu sử và muốn xem sau vai diễn lột xác cô gái điếm trung nien ham mê nhục dục trong The paperboy 2013 thì Nicole của 2014 có điều gì mới trong diễn xuất
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả