Nghệ sĩ Việt Nam

“Gặp nhau nhé” tại Cuci:
Những “người quen” vẫn chăm chỉ làm việc 01. 09. 14 - 10:51 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

Đối với dân mọt phim ở Hà Nội, từ cái thời Internet chưa nhan nhản như bây giờ, luôn có một câu cửa miệng là: Muốn xem phim hay, hãy đến 22A.

22A Hai Bà Trưng.

Phải công nhận không gian khu 22A Hai Bà Trưng rất đẹp, rất điện ảnh và gợi cảm hứng lãng mạn… mà giữ được cái nét sang trọng và lộn xộn của một Hà Nội xưa.
 

Thế rồi tuần trước, tôi nhận được thông báo, rằng có một gallery được mở tại đây. Và thế là, một chiều thứ 7 đầy nắng với gió, tôi trở về chốn xưa, (nghe như một bài hát kiểu cũ trong vài bộ phim cổ điển ấy nhỉ!), đến xem một nơi mới trên một nền không gian cũ. Gallery với cái tên Cuci Fine Art nằm ngay trên tầng 2 của khu chiếu phim Hanoi Cinematheque.

 

Triển lãm khai mạc Gallery có tên gọi: “Gặp nhau nhé” (See you) với các họa sĩ: Lương Trung, Đào Anh Việt, Phạm Tuấn Tú, Đào Thế Hùng, Lê Trần Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Hồng Phương. Toàn những gương mặt rất quen, cũng là 7 trong 8 họa sỹ lọt vào trung kết Tài năng hội họa 2010 do quỹ Đan Mạch tổ chức.

“… Cuộc tao ngộ này sẽ cho chúng ta nhiều sự bất ngờ. Sau bốn năm những nghệ sĩ đã thay đổi như thế nào? Công chúng chờ đợi gì ở họ? Cuộc thi tài năng trẻ trước kia 2010 cũng từng gây bất ngờ và tranh cãi.

“… Các tác phẩm được đưa đến đây chưa từng trưng bày ở đâu hoặc mới sáng tác. Tôi cũng chỉ được các nghệ sĩ đưa chút ít thông tin về tác phẩm của họ. Không phải vì tính chất bí mật của triển lãm mà tác phẩm của các anh cũng đang được sáng tác để hoàn thành trước ngày khai mạc. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một điều thú vị mang tới.” (Lời giới thiệu của triển lãm)

 

Gallery này là của vợ chồng họa sĩ Nguyễn Hồng Phương và Võ Quỳnh Hoa. Anh Phương chia sẻ, mục đích anh mở Gallery này không phải để tìm kiếm những tài năng trẻ, mà chỉ là nơi trung chuyển cho những nghệ sĩ đã khẳng định được tài năng cũng như danh tiếng.

 

Mặc dù diện tích không nhiều, chắc chỉ khoảng 60m2 nhưng không gian phòng triển lãm khá thông thoáng. Mọi người đi lại xem tranh cũng vừa đủ.

 

Tuy là triển lãm nhóm nhưng lượng tranh lần này treo rất vừa phải, không bị rối mắt, sắp xếp ánh sáng cũng hợp lý. Có lẽ chủ Gallery là họa sĩ nên cũng rất hiểu họa sĩ cần gì cho tác phẩm của mình.

 

Ở phía cánh trái của Gallery có một khoảng sân nho nhỏ thoáng đãng để mọi người ngồi uống trà tán dóc. “Hàng xóm” của Cuci Fine Art lại chính là cô Nguyễn Nga, chủ cũ của Maison Des Arts 31A Văn Miếu xưa kia. Hay quá, nếu như ở đây trở thành một trung tâm nghệ thuật nho nhỏ về hội họa và điện ảnh thì thật hay.

 

Buổi khai mạc có một bàn bày đồ ăn nhẹ và đồng thời giới thiệu sản phẩm trà của hãng “Trà Việt”. Người phục vụ giới thiệu nhiều loại trà của hãng (sơ sơ cũng phải 12 loại).

 

Khi còn trẻ, khán giả của các triển lãm hầu như toàn các sinh viên, bạn bè, nghệ sĩ trẻ. Nhưng khi bắt đầu đứng tuổi và có gia đình, một lượng lớn khán giả lại là các “nghệ con”.

 

Người lớn thì mải bàn luận, phê bình nhận xét tranh. Trong ảnh là ông Đỗ Ngọc Minh (áo xanh) của Luala Milano và kiến trúc sư Phó Đức Tùng.

 

Trẻ con thì lo chạy nhảy và chụp ảnh.

 

Phương Giò và Đỗ Hiệp – những người bạn thân của hai vợ chồng anh chị Quỳnh Hoa, Hồng Phương – có mặt tại triển lãm từ rất sớm.

 

Từ trái qua phải: Họa sĩ Trần Dân (áo hồng), Trần Đình Bình (áo xanh) và Phương Vũ Mạnh (áo đen). Các họa sĩ nói vui, khai mạc, mừng khai trương gallery là “việc chính”, sau đó “ăn nhậu hậu khai trương” là “việc chủ yếu”.

 

Họa sĩ Lê Thị Minh Tâm

 

Nhà văn-họa sĩ Lê Anh Hoài đến hơi muộn, chắc để có không gian xem tranh được lâu và kĩ hơn.

 

Họa sĩ Trần Đức Đủ (giữa), một thành viên của OM ngày trước.

 

Đến giờ khai mạc (khoảng 6 giờ hơn một tí), chị Võ Quỳnh Hoa có lời phát biểu rất nhanh, gọn về triển lãm. Không có micro, khán giả đang trong đà nói chuyện nên mãi mọi người mới để ý rằng “À, đang khai mạc triển lãm!”

 

Các nghệ sĩ ra mắt, từ trái qua phải: Nguyễn Hồng Phương, Đào Anh Việt, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Xuân Hoàng, Lương Trung, Nguyễn Thế Hùng và chị Võ Quỳnh Hoa. Họa sĩ Lê Trần Anh Tuấn hôm nay có việc đột xuất nên không đến được.

 

Khán giả đa phần là bạn bè của họa sĩ nên cũng không câu nệ mấy, không khí vui vẻ như người nhà.

Các tác phẩm của triển lãm xin được đi tiếp trong bài sau nhé các bạn.

Ý kiến - Thảo luận

0:19 Friday,5.9.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Quang Thu

Chúc mừng các họa sỹ, mong rằng sân chơi mới này sẽ tồn tại lâu cho anh em có chỗ chơi . Chứ cứ làm việc thui thủi một mình ở xưởng mãi cũng chán . Chúc mừng họa sỹ Nguyễn Xuân Hoàng qua lần ra mắt các tác phẩm mới lần này sau một thời gian im tiếng.  Mình hy vọng có dịp được bày các tác phẩm điêu khắc gốm tại đây . Xin cảm ơn các bạn .


...xem tiếp
0:19 Friday,5.9.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Quang Thu

Chúc mừng các họa sỹ, mong rằng sân chơi mới này sẽ tồn tại lâu cho anh em có chỗ chơi . Chứ cứ làm việc thui thủi một mình ở xưởng mãi cũng chán . Chúc mừng họa sỹ Nguyễn Xuân Hoàng qua lần ra mắt các tác phẩm mới lần này sau một thời gian im tiếng.  Mình hy vọng có dịp được bày các tác phẩm điêu khắc gốm tại đây . Xin cảm ơn các bạn .

 
16:16 Thursday,4.9.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn
Phòng đẹp, vui rồi đây, xin chúc mừng các huynh đệ
...xem tiếp
16:16 Thursday,4.9.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn
Phòng đẹp, vui rồi đây, xin chúc mừng các huynh đệ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả