Khác

Bùi Công Khánh đã lọt vào vòng chung kết của APB Foundation Signature Art Prize 26. 09. 11 - 5:08 pm

Thông tin từ Ban tổ chức Giải ABP Foundation Signature Art

 

.

Tác phầm “Quá Khứ Đã Qua” của tác giả Bùi Công Khánh cùng tranh giải Nhất trị giá 45.000 đôla Singapore.

*

VIỆT NAM, 26. 9. 2011 – Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM) và Quỹ Bia Châu Á Thái Bình Dương (APB Foundation) tự hào công bố 15 nghệ sĩ lọt vào vòng chung kết cuộc thi APB Foundation Signature Art Prize năm 2011.

Ban giám khảo chọn lựa danh sách là năm chuyên gia nghệ thuật nổi tiếng: ông Fumio Nanjo, Giám đốc, Bảo tàng Nghệ thuật Mori; ông Gregor Muir, Giám đốc điều hành, Viện Nghệ thuật đương đại London; ông Hendro Wijanto, nhà phê bình, nhà văn và giám tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam châu Á; ông Hoskote Ông Ranjit, giám tuyển India Pavilion tại Venice Biennale năm 2011 và cũng là nhà phê bình, nhà thơ, nhà văn, giám tuyển hàng đầu Nam Á, và ông Tan Boon Hui, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Singapore.

Theo tuyên bố từ ban giám khảo “Giải thưởng APB Foundation Signature Art Prize đã chứng tỏ được tính cạnh tranh cao, không chỉ vì số lượng đáng kể các tác phẩm nghệ thuật được đề cử, mà còn do chất lượng cao và tính đa dạng của các tác phẩm nghệ thuật tham dự. Mỗi trong số 15 tác phẩm lọt vào vòng chung kết đều nêu bật được sự đột phá về ý tưởng cũng như cách thức thể hiện tác phẩm, và nhiều tác phẩm đã làm người xem thật sự xúc động. Giải thưởng của cuộc thi Signature Art Prize không phải dựa trên chỉ tiêu nước nào cũng có, mà thực chất là công nhận và vinh danh sự xuất sắc của chính tác phẩm hay dự án nghệ thuật đó.

Nhìn chung, các tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự phát triển sống động làn sóng nghệ thuật trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 15 tác phẩm lọt vào chung kết được chọn một cách công bằng dựa trên kinh nghiệm cá nhân của nghệ sĩ và những khúc quanh xã hội mang tính lịch sử ở từng nước. Chúng phản ánh quan điểm phức tạp của người nghệ sĩ đối với các vấn đề hiện thực phải đối mặt trong khu vực trong bối cảnh đang diễn ra sự kết nối toàn cầu cao. Các tác phẩm nghệ thuật cũng cho thấy sự đa dạng trong phương tiện và kỹ thuật sử dụng trong nền nghệ thuật đương đại ở khu vực. Các nghệ sĩ Châu Á -Thái Bình Dương đã mở rộng và làm giàu thêm nghề nghiệp của mình bằng nhiều cách: kết hợp văn hóa thủ công đa dạng, kế thừa di sản nghệ thuật, và thông qua việc áp dụng những kỹ thuật mới. Chúng tôi mong chờ xem các tác phẩm khi chúng được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Singapore vào tháng 11.”

Nghệ sĩ Việt Nam Bùi Công Khánh với tác phẩm Quá Khứ Đã Qua, là một trong những nghệ sĩ lọt vào vòng chung kết. Đối mặt với sự đô thị hóa nhanh chóng ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đã tạo ra một phông nền bằng chì than vẽ trên nền giấy những khu vực rồi chẳng bao lâu nữa sẽ bị tháo dỡ đi trong thành phố và mời cư dân sống chung quanh chụp ảnh trên nền hư cấu này. Lấy tư liệu từ khoảng không gian và thời gian mà rồi sớm muộn gì cũng bị phá hủy để nhường chỗ cho những cao ốc hiện đại, tác phẩm khai thác việc ghi lại và tạo nên lịch sử.

15 tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng bày tại Triển lãm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize 2011 tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore vào tháng 11 tới.

Người xem có thể đề cử cho tác phẩm mà mình yêu thích bằng cách bình chọn qua mạng tại đây từ 1. 10. 2011 hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Triển lãm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize 2011. Những người tham gia bình chọn sẽ có cơ hội giành được 1 chiếc Apple MacBook Air, hoặc nhận được 1 trong 20 quyển catalogue kỷ niệm (in với số lượng hạn chế) giới thiệu về giải thưởng, các tác giả và tác phẩm lọt vào chung kết.

Triển lãm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize 2011 sẽ diễn ra từ 11. 11. 2011 đến 4. 3. 2012, với những buổi trò chuyện cùng các giám tuyển, các nghệ sỹ, cùng các hoạt động khác kết hợp với việc giới thiệu các tác phẩm để đem đến cho công chúng cái nhìn cụ thể hơn về mỗi tác phẩm.

*

15 tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi APB Foundation Signature Art Prize

Để xem thông điệp của các nghệ sỹ và người đề cử cũng như hình ảnh và đoạn phim của các tác phẩm lọt vào vòng chung kết, vui lòng xem tại đây.

Aida Makoto, “Ash Color Mountains”, 2009 – 2010, acrylic on canvas, 300 x 700cm, bộ sưu tập nghệ thuật Taguchi


Bùi Công Khánh, “Quá khứ đã qua”, 2010, chì than vẽ trên nền giấy và ảnh chụp, 260 x 300 x 340cm


Chang Yoong Chia, “The World is Flat”, 2010, tem bưu chính và keo dán, 84 x 134 cm, bộ sưu tập nghệ sĩ


Chen Chieh-jen, “Empire’s Borders” (Biên giới của đế chế?), 2008-2009, video âm thanh, 1 kênh, 35mm chuyển sang DVD, màu và đen trắng, 26 phút 50, lặp lại nhiều lần.


Sheba Chhachhi, “The Water Diviner”, 2008, sắp đặt với video, sách, ánh sáng, hộp đèn và nước, kích thước thay đổi


Ay Tjoe Christine, “Lama Sabakhtani #01”, 2010, gỗ, kim loại, dây điện, bóng đồng, 400 x 430 x 250 cm


Daniel Crooks, “Static No. 12 (seek stillness in movement)”, 2010, video một kênh HD (RED 2 K mastered to Blu-ray), 5 phút 23


Kyungah Ham, “Needling Whisper, Needle Country/Embroidery Project | Needling Whisper, Needle Country”, 2009 – 2010, thêu tay kiểu Bắc Triều Tiên trên lụa, 9 miếng, nhiều kích thước


Kim Jongku, “Mobile Landscape”, 2009, bột sắt, máy ảnh CC, máy chiếu LED, màn hình, giấy cuộn


Michael Lee, “Second-Hand City”, 2010, in kỹ thuật số trên giấy lưu trữ; phiên bản 6 của 10 + AP, bộ 8 hình


Imran Qureshi, “You who are my love and my life’s enemy too”, 2010, bột màu trên giấy wasli, tổng kích thước 216 x 365 x 5 cm


Vandy Rattana, “Bomb Ponds”, 2009, ảnh và video, mỗi ảnh: 90 x 105 cm (9 ảnh), video 1 kênh 21 phút


Greg Semu, “The Last Cannibal Supper”, 2010, ảnh HD và các hộp đèn, có 9 ảnh, nhiều kích thước


Rodel Tapaya, “Baston ni Kabunian, Bilang Pero di Mabilang” (Cane of kabunian, numbered but cannot be counted), 2010, acrylic on canvas, 305 x 610 x 8 cm


Yang Xinguang, “Thin”, 2009, gỗ, nhiều kích thước

 

*

Bài liên quan:

– Giải ABP Foundation Signature Art danh giá đã trở lại!
– LY HOÀNG LY – Đám mây

– NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Giấy thông hành của hành tinh

– BÙI CÔNG KHÁNH: Quá khứ đã qua

– LÊ THỪA TIẾN – 432,000 hay 675,098 hay 178,985 hay 765,455.099 hay…

– PHẠM HUY THÔNG – Tình anh em

– Bùi Công Khánh đã lọt vào vòng chung kết của APB Foundation Signature Art Prize

Ý kiến - Thảo luận

7:46 Tuesday,27.9.2011 Đăng bởi:  Ngoc Minh
"...anh đã tạo ra một phông nền bằng chì than vẽ trên nền giấy những khu vực rồi chẳng bao lâu nữa sẽ bị tháo dỡ đi trong thành phố và mời cư dân sống chung quanh chụp ảnh trên nền hư cấu này": láo toét! Mấy nhân vật trong loạt hình đó là bạn bè của tác giả chứ có phải cư dân chung quanh gì đâu. Cố gán ghép cho họ 1 cái nghề để mưu sinh. Tên tác phẩm "quá kh
...xem tiếp
7:46 Tuesday,27.9.2011 Đăng bởi:  Ngoc Minh
"...anh đã tạo ra một phông nền bằng chì than vẽ trên nền giấy những khu vực rồi chẳng bao lâu nữa sẽ bị tháo dỡ đi trong thành phố và mời cư dân sống chung quanh chụp ảnh trên nền hư cấu này": láo toét! Mấy nhân vật trong loạt hình đó là bạn bè của tác giả chứ có phải cư dân chung quanh gì đâu. Cố gán ghép cho họ 1 cái nghề để mưu sinh. Tên tác phẩm "quá khứ đã qua" nghe cũng ngồ ngộ, ai mà chẳng biết "quá khứ" có nghĩa là "đã qua". 
0:07 Tuesday,27.9.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG
Chúc mừng Khánh, tôi nghĩ Khánh còn vào sâu hơn nữa.
...xem tiếp
0:07 Tuesday,27.9.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG
Chúc mừng Khánh, tôi nghĩ Khánh còn vào sâu hơn nữa. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả