Đi & Ở

Sài Gòn ăn Tết 07. 02. 16 - 8:46 am

Sadec District

 

.

8 triệu dân số, cộng đồng nhập cư đông đảo và đa dạng, nền kinh tế năng động nhất nước, mảnh đất Sài Gòn vốn đã nhiều hương vị khác nhau, vào những ngày cận Tết những hương vị ấy lại càng đậm đặc và sống động. Đâu đó, những khuôn mặt miền Trung lam lũ mưu sinh, những người miền Tây cần cù chân chỉ, cộng đồng người Hoa chịu thương chịu khó… đều biểu hiện sức sống tràn trề mãnh liệt.

Sadec District xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn những hình ảnh về Sài Gòn những ngày giáp Tết Bính Thân của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông. Tổ chức sản xuất: Sadec District

Tết ở cộng đồng người Hoa sinh sống tại khu vực quận 5, quận 10 không thể thiếu những người viết chữ, viết liễn. Chỉ vài ba chục ngàn, bạn có thể mang về nhà một lời chúc, một mong ước ý nghĩa để treo trong nhà trong suốt những ngày xuân.

 

Chùa Bà Thiên Hậu quận 5 với khoảnh khắc tĩnh lặng vắng vẻ hiếm hoi trong những ngày cận Tết

 

Tết là trống là chập cheng đã đến với bọn trẻ trong một hẻm ở quận 5

 

Sửa soạn đón tết trong một hẻm nhỏ quận 5

 

Theo hệ thống kênh rạch chằng chịt khắp vùng Nam Bộ, ghe xuồng chở hoa tụ hội về bến Bình Đông làm nên một chợ hoa Tết độc đáo đã thành truyền thống của Sài Gòn

 

Một người nhập cư làm nghề sửa xe trên đường Nguyễn Trãi, năm nay anh không về quê mà sẽ mở tiệm phục vụ xuyên Tết

 

Chị Thanh – người làm tò he ở khu vực Bình Quới. Trong những năm gần đây, vào những dịp giáp Tết, chị hay được các trường quốc tế trong địa bàn thành phố mời về biểu diễn nặn tò he cho các học sinh

 

Hai cô gái trẻ đang diễn để chụp hình cho một tờ báo Xuân của thành phố trên đường Lê Duẩn

 

Bé cũng là một “công dân” của Sài Gòn, mang lại cho mảnh đất này khuôn mặt đa dạng và tinh thần mến khách

 

500.000đ tiền thuê thợ chụp hình cho một người, bao trang điểm, bạn thoải mái lưu lại những khoảnh khắc xuân

*

Nguồn: Từ Sadec District

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả