Khác

Hết quyên tiền lại tới khỏa thân vì Ngải Vị Vị 24. 11. 11 - 8:54 am

Hữu Khoa dịch

.

Trợ lý Zhao Zhao của Ai Weiwei (Ngải Vị Vị) vừa bị công an gọi lên thẩm vấn về mấy bức ảnh chụp họa sĩ ngồi trên một cái ghế gỗ, vây quanh bởi bốn phụ nữ, tất cả đều trần truồng và đang mỉm cười hoặc che miệng khúc khích. Bức ảnh có tên “Một con hổ, tám cái vú” nom kín đáo: các chủ thể trong ảnh không hề có tiếp xúc về cơ thể.

“Họ nói rõ với anh ấy đây là một cuộc thẩm vấn, về tôi, về tội khiêu dâm,” Ai nói với đại diện hãng thông tấn AFP.

“Bạn bè trên mạng đến chụp ảnh với tôi, chúng tôi bảo nhau sao mình không chụp khỏa thân? thế là mọi người đồng ý và thế là chúng tôi chụp, đưa lên internet, chỉ có thế, xong rồi cũng quên luôn chuyện ấy,” Ai nói.

Việc kết tội khiêu dâm dựa trên những bức ảnh này rất có thể gây nên giận dữ và chê cười trong cộng đồng những người ủng hộ Ai. Hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện vài nghệ sĩ chụp ảnh “cởi hết”, gọi là tác phẩm và đưa lên mạng.

Có cặp chụp thẳng, có người chụp nghiêng cho đoan trang hơn, và biến hóa trên chủ đề này rất tài tình. Một số người đưa ảnh mình lên như ảnh con nít mới sinh. Một ảnh lại chụp một hàng chín phụ nữ và một người đàn ông, đều không mặc đồ, trên đầu núm vú và trên bộ phận sinh dục họ đều có hình ảnh Ai.

“Chúng tôi chỉ đơn giản dùng một cách bắt mắt để thu hút sự chú ý của dân tình. Ở Trung Quốc có biết bao nhiêu là trang khiêu dâm. Chính phủ không lo mà quản lý chuyện ấy, lại bảo mấy cái ảnh này là phát tán tranh ảnh đồi trụy!”

Một blogger đưa ảnh khỏa thân của mình “Twitter trong toilet” lên mạng

Wen Yunchao, một blogger ở Hong Kong vừa tự post ảnh khỏa thân mình lên mạng, nói với phóng viên hãng Reuters: “Việc này khiến nhiều người căm phẫn. việc phô bày thân thể tự bản thân nó là việc tự do cá nhân và là một hình thức tự do sáng tạo.
Vả lại, chúng tôi thấy có yếu tố khiêu dâm nào trong những bức ảnh của Ai Wei Wei đâu. Thôi thì chúng tôi cứ dùng phương pháp cực đoan này để bày tỏ sự phản đối của mình…”

Ai nói cảnh sát trước đó từng hỏi ông về mấy bức ảnh, nhưng ông ngờ rằng họ không hiểu gì về nghệ thuật. “Nếu họ coi khỏa thân là khiêu dâm, thì Trung Quốc vẫn đang sống vào đời nhà Minh rồi,” ông nói với Associated Press.

Zhao Zhao, người quay phim và cũng là trợ lý cho Ai, nói với Reuters anh đã bị thẩm vấn trong bốn tiếng. Cảnh sát nói với anh rằng mấy bức ảnh là khiêu dâm.

Ai Wei Wei nói chẳng có ý nghĩa chính trị gì ẩn giấu trong những bức ảnh đó cả, cũng chẳng hề có ý chỉ trích chính quyền, nhưng ông cho rằng có thể người ta coi đó là một “hành vi nổi loạn”.

Tuy nhiên không phải ai cũng ủng hộ Ai Wei Wei. Một số người thắc mắc, nếu ca sĩ, người mẫu, diễn viên nam (như Trần Quán Hy chẳng hạn) chụp ảnh thế này chắc chắn sẽ bị lên án là “thác loạn”, thậm chí các nữ diễn viên chụp cùng có thể phải bỏ nghề. Còn Ai Wei Wei với các “nữ trung niên bằng hữu” thì lại được gọi là nghệ thuật; thế là sao?

.

 

*

Bài về nghệ sĩ Ai Wei Wei:

– Không còn là “một ngày bình thường trong đời Ngải Vị Vị”
– Ngải Vị Vị đã thú tội?

– Vợ Ngải Vị Vị: Chồng tôi căng thẳng, khó hiểu, nhưng khỏe mạnh!

– Cạo đầu vì Ngải Vị Vị

– Ngải Vị Vị: Tự do toàn thân thể, trừ cái lưỡi!

– Hàng ngàn người quyên tiền để giúp Ngải Vị Vị trả thuế
 
– Hết quyên tiền lại tới khỏa thân vì Ngải Vị Vị
 
– Ai Wei Wei đã động tới sữa bột
   
– Sách mới về Ai Wei Wei: Biểu tượng hóa người nghệ sỹ 

 

Ý kiến - Thảo luận

22:00 Thursday,24.11.2011 Đăng bởi:  VƯƠNGBICHTHANH
Nhầm rồi, Nhầm rồi bà con ơi
Đây là cảnh Thiên bồng nguyên súy cùng mấy yêu nữ đang chụp ảnh làm Pasport để sang Tây Trúc thỉnh kinh trong bộ mới Tân Tây Du Ký. Hãng phim Trường thành sản xuất đó chứ. Không phải Ngải nghiếc, Nghệ nghiếc gì đâu. Cái gì cũng coi là nghệ thuật hay sao. Chả trách Shit (xin lỗi) của Nghệ còi cũng đóng hộp và lên giá. Chịu
...xem tiếp
22:00 Thursday,24.11.2011 Đăng bởi:  VƯƠNGBICHTHANH
Nhầm rồi, Nhầm rồi bà con ơi
Đây là cảnh Thiên bồng nguyên súy cùng mấy yêu nữ đang chụp ảnh làm Pasport để sang Tây Trúc thỉnh kinh trong bộ mới Tân Tây Du Ký. Hãng phim Trường thành sản xuất đó chứ. Không phải Ngải nghiếc, Nghệ nghiếc gì đâu. Cái gì cũng coi là nghệ thuật hay sao. Chả trách Shit (xin lỗi) của Nghệ còi cũng đóng hộp và lên giá. Chịu 
11:46 Thursday,24.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thêm 1 ảnh, vẫn thấy "đối tượng" cô gái xinh xắn (cặp Tuyết-Lê số 1) che miệng bây chừ ngồi e ấp bên cạnh HỔ (Ngải) sao lại vưỡn đáng yêu thế, nhề.

Hi sinh vì nghệ thuật hay hi sinh vì HỔ, cũng là hành động bước qua zới hạn của BẢN THỂ...Hế hế hế (nhớ anh Như Huy)...

Bê-xa-Mê "đối tượng" này ghê gớm!
...xem tiếp
11:46 Thursday,24.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thêm 1 ảnh, vẫn thấy "đối tượng" cô gái xinh xắn (cặp Tuyết-Lê số 1) che miệng bây chừ ngồi e ấp bên cạnh HỔ (Ngải) sao lại vưỡn đáng yêu thế, nhề.

Hi sinh vì nghệ thuật hay hi sinh vì HỔ, cũng là hành động bước qua zới hạn của BẢN THỂ...Hế hế hế (nhớ anh Như Huy)...

Bê-xa-Mê "đối tượng" này ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả