Soi học

Sử dễ thuộc: Từ cuộc cướp thành Constantinople 1204 tới lời xin lỗi 200416. 01. 22 - 5:53 pm

Sáng Ánh

 

Tại bến trước cầu Galata ngày nay, vào ngày nghỉ thì nườm nượp. Các cặp tình nhân nắm tay nhau ăn hạt dẻ, trẻ con ăn bắp nướng và ông bà già ăn kem. Tại sao ông bà già không ăn bắp nướng mà lại ăn kem? Tại họ răng yếu hay không có răng. Tại sao tình nhân lại ăn hạt dẻ? Em cầm bóc cho anh nè! Anh đút vô tận miệng cho em nhe.

 

Cánh thanh niên thì ăn chem chép nhồi cơm nhìn thiếu nữ qua lại và nghĩ là nếu họ có tiền thì đã mời các cô vô quán uống càfé Trung Nguyên. Rồi, đó là bến Istanbul dặt dìu ngày nay…

Nhưng vào ngày 13.4.1204 chỗ này bốc lửa và sơn hà nguy biến. Thủ đô Constantinople suốt 9 thế kỷ của đế quốc Byzantine thuộc La mã Ki tô miền Đông đang rung chuyển trước giặc xâm lăng.

Hôm đó thời tiết đưa các chiến thuyền giặc được lại gần bờ thành.

Đại đế Alexios 5 vào ngày 12 đã lên tàu bỏ trốn về nhà vợ, vừa đi vừa hát
Tôi là Đế, âm thầm tôi nghĩ thế thôi
100 lần không, bao giờ tôi hận mọi người

Tướng Constantine Laskaris được bầu lên thay và hô quyết chiến. Ông tung đơn vị cuối cùng là Lực lượng vệ sĩ Varingian (hình) của đại đế lên bờ thành sau khi tăng lương cho họ. Đây là lính đánh thuê người Nga và Thụy điển, ai cao trên 1m80 và biết múa rìu hai lưỡi thì hãy đăng lính. Đội thiên thần bông tai đỏ này ra tuyến bến tàu. Lính Varigian đeo bông tai rubis nên được gọi là như vậy, nhưng họ lại để thành vỡ ở bến tàu.

Phía mặt Bắc là một tuyến lửa theo nghĩa đen. Thằng nào đó tài khôn bày ra chuyện đốt nhà để ngăn địch mà không xem hướng gió, mày tưởng mày Khổng Minh hả, nó thổi ngược đám cháy về phía mình và giặc tràn vào reo hò.

Thường thì mất thành hay kèm theo hậu quả là cướp bóc, phá phách, giết chóc và hãm hiếp. Địch vào Contanstinople, ở đây chúng lại ác hơn thường lệ. Chúng nhắm các nhà thờ, tu viện và chủng viện mà cướp đốt, vì tại đây có của, đồ thờ cúng bằng vàng bạc, đá quí. Gặp cha và thày tu thì chúng giết, gặp ma sơ thì chúng hiếp, con số này lên tới hàng ngàn, ai đó mà đếm, nhưng rất kinh hoàng. Xong rồi thì chúng cho mối lửa, nhiều vật vô giá về mặt nghệ thuật như tượng Hercules bằng đồng từ thời Alexander đại đế 1500 năm bị nung để lấy đồng.

Tiếng khóc như ri, và tướng giặc nghêng ngang vào Nhà thờ Lớn Hagia Sophia  mà xưng đế. Chúng đặt một cô gái đĩ ngồi chơi lên ngôi ghế của Tổng giám mục cho cô ta hát ca từ dâm dục mà đây không muốn nhắc lại vì nghe ngượng cả tai.

*

800 năm sau, Đức Giáo hoàng Công giáo La Mã John Paul 2 nói, sự việc này, là đau đớn và ghê tởm chúng ta cần phải chia xẻ.

Vậy đó giặc xâm lăng đó là người Thổ, người Hồi? Không phải. Đây là quân Âu châu của cuộc Thập tự chinh lần Thứ tư. Các bạn hiệp sĩ này từ Pháp, Bỉ, Đức, Ý, liên kết với hải quân Venice định sang đất Thánh mà chiếm lại, đánh nhà Ayyubid Ai Cập nhưng trên đường thấy Constantinople nhiều tiền nên ở lại cướp luôn, tội gì đi đâu xa. Sang Ai Cập chắc gì đã thắng, thắng thì tại sao lại phải có đến Thập tự chinh lần thứ tư, quá tam ba bận rồi!

Cha con mình ở lại, và người vào Hagia Sophia xưng đế (hình), Đế quốc La tinh, là công tước Baldwin vùng Flanders (Bắc nước Bỉ ngày nay).

Có lẽ cả đời các hiệp sĩ này chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế và nhiều thật, họ lo hốt hết. Riêng cánh thành Venice, vì có tàu nên chở về xứ nguyên xi. Họ để chưng trong nhà thờ của họ nên còn giữ được, trong khi các bạn kia nung hết ra để lấy bạc lấy vàng.

Anh! Anh đã về đấy hả?
Em! Lại đây người yêu, anh cho em cái nhẫn 2 chỉ nè.
Đẹp quá ! Anh lấy đâu vậy ? Của bọn Hồi giáo vô thần?
Đâu có gặp thằng Hồi nào, anh lấy của bọn Kitô Chính thống ở Contstantinople.
Nhẫn phụ nữ mà!
Thì của ma sơ…
Anh quen ma sơ hả?
Anh đâu có quen, anh hiếp ma sơ thôi rồi anh lấy nhẫn mang về cho em!
Trời! Anh hiếp ma sơ, vậy anh thương ma sơ hay sao?
Anh đâu có thương ma sơ! Hiếp xong anh là cắt cổ vất xác xuống hào liền! Đừng khóc nữa em, thấy chưa, anh quên ma sơ ngay mà, anh thương có mình em thôi.
*

Kể ra chuyện này đến năm 2003 thì vẫn có thể coi là nói láo và vu khống. Làm gì có! Nhưng 2004, Giáo hoàng Công giáo nhận và chính thức xin lỗi Tổng giám mục (Patriarch) thành Contanstinople và vị này chính thức nhận lời xin lỗi. Sự kiện 1204 là sự kiện cắt đôi và không hàn gắn được hai giáo hội trong 8 thế kỷ qua.

*

Bài tương tự:

- Địa lý dễ thuộc: Eo nào nhỏ bằng eo Bosphorus?

- Địa lý dễ thuộc: Bánh bao đến từ đâu, từ Ai Cập?

- Địa lý dễ thuộc: Dubai (vốn) là gì? Hejaz là ở đâu?

- Sử dễ thuộc: Từ cuộc cướp thành Constantinople 1204 tới lời xin lỗi 2004

- Sử-Địa dễ thuộc: Vua Musa cầm cục vàng soi lối

- Sử-Địa dễ thuộc: Nên tin lời em bé ngây thơ?

- Da đen và lịch sử Phi châu: thế Ai Cập da gì?

- Những trận vô danh trong quân sử: Song thành Nogales năm 1918

- Sử Địa dễ thuộc: Từ thánh Maurice đến chung cư St Moritz ở Sài Gòn

- Sử-Địa dễ thuộc: Biến cố “tiểu tiện” 1952 tại Macau

- Sử-Địa dễ thuộc: Đêm 31 tháng 12 năm 406, “chúng” đã đến Pháp xin tỵ nạn

- Sử-Địa dễ thuộc: Chiến dịch Kitona – 5 ngày, 5 năm, và 5 triệu

- Sử-Địa dễ thuộc: Những chuyện nho nhỏ của nước tí hon Équatorial Guinéa

- Sử-Địa dễ thuộc: Đoàn nữ binh Dahomey mang logo Lacoste

- Sử địa dễ thuộc: Ba phụ nữ và ba thành phố Ấn Độ (bài 1)

- Sử địa dễ thuộc: Ba phụ nữ và ba thành phố Ấn Độ (bài 2)

- Sử địa dễ thuộc: Hoàng tộc tí hon Sulu và vụ kiện (tí nữa thì) 15 tỉ

- Sử-Địa dễ thuộc: Người “Da đen” trắng Ba Lan trên đảo Haiti

- Sử-Địa dễ thuộc: Gabon – xứ sở trong tay một gia tộc lắm ái tình

- Sử-Địa dễ thuộc: Togo – bố anh bố tôi, rồi lại đến lượt anh và tôi

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp