Nghệ sĩ thế giới

Ngải Vị Vị đã thú tội? 22. 04. 11 - 7:55 am

Hồ Như Mai dịch

Hình ảnh của Ngải Vị Vị, kèm dòng chữ “Ai sợ Ngải Vị Vị?” được vẽ bằng sơn xịt trên một đường phố ở Hồng Kông. Ảnh: K. Cheung/ AP

Báo chí Hồng Kông viết rằng công an đang tình nghi Ngải Vị Vị phạm tội trốn thuế, tội hai vợ và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng

Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị đang bị giam giữ đã bắt đầu “thú tội”, một tờ báo Hồng Kông do Bắc Kinh kiểm soát cho hay, trong một bài báo mà gia đình nghệ sĩ lên án là lố bịch.

Tờ Wen Wei Po cho rằng công an đã tìm thấy chứng cứ rằng Ngải trốn thuế, theo những nguồn ẩn danh.

Hiện nay việc điều tra đang đi sâu hơn, cơ quan chính quyền đã hội tụ đủ nhân chứng, vật chứng và các chứng cứ tình huống khác, và Ngải Vị Vị đã có thái độ tốt trong việc hợp tác điều tra, bắt đầu khai nhận tội”, trích bài báo nói trên.

Bài báo còn nói rằng Ngải Vị Vị bị tình nghi lấy hai vợ và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng. Những người ủng hộ Ngải thì cho rằng bài báo không khác gì một miếng đòn của truyền thông đại lục tấn công Ngải, chứ chẳng phải là tường thuật điều tra gì cả.

Đây không phải là bằng chứng. Chỉ là chuyện dùng một tờ báo nhỏ để nói quan điểm của họ, trong khi Ngải lại không hề được nói lại một cách công bằng,’ em gái của Ngải, Gao Ge, phát biểu.

.

Rõ ràng chuyện giữ Ngải lâu như vậy mà không báo gì cho chúng tôi biết là sai luật. Ngải đã làm cho chính phủ phải khó chịu vì dám nói lên tiếng nói của những người dân thường…Bây giờ chính phủ muốn trừng phạt anh ấy.

Ngải mất tích từ khi bị công an chặn lại ở sân bay Bắc Kinh hôm ngày 3. 4. 2011. Chính quyền Trung Quốc sau đó có nói công an đang điều tra Ngải về các tội kinh tế và cuộc điều tra “hoàn toàn không dính dáng gì đến nhân quyền,’ nhưng các nhân viên chính phủ không hề báo cho gia đình nghệ sĩ biết về vụ giam giữ này.

Nếu Ngải đang bị điều tra thì tại sao lại không báo cho gia đình biết về nơi giam giữ anh ta?’ Joshua Rosenzweig của Tổ chức Dui Hua chuyên giúp đỡ các tù nhân chính trị, đặt câu hỏi.

Vợ của Ngải Vị Vị, Lu Qing nói rằng công ty chịu trách nhiệm những chuyện tiền nong của Ngải là đăng ký dưới tên của bà, cũng là người nắm quyền sở hữu.

Vậy tại sao lại kết tội anh ấy trốn thuế?” Lu Qing nói thêm. “Chính quyền rõ ràng là có ý xấu”.

Cả Lu và Gao đều bác bỏ chuyện Ngải Vị Vị lấy hai vợ, cho rằng lời buộc tội này là kỳ khôi và bịa đặt, Ngải chỉ cưới một lần, mặc dù có một đứa con riêng.

 

Lu Qing – vợ của Ai Wei Wei

Gao và nhiều người khác nghĩ rằng cáo buộc văn hóa phẩm đồi trụy chắc là nhắm đến một bức ảnh chân dung châm biếm nổi tiếng mà Ngải đã công bố. Trong đó, Ngải trần truồng, chỉ có che chỗ kín bằng một con thú nhồi bông. Con thú là con anpaca, phát âm theo tiếng Hoa là Cǎo Ní Mǎ (giông giống với: Đ.. Mẹ Mày). Đây là một nhân vật do dân mạng ở Trung Quốc tạo ra để trêu ngươi những nhà kiếm duyệt.

.

Khi được hỏi về bài báo trên Wen Wei Po tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên HongLei của bộ ngoại giao nói rằng phóng viên nên liên lạc với “cơ quan chức năng”.

Hồi đầu tuần HongLei có nói rằng ở Trung Quốc người ta rất “không hài lòng” với những sự ủng hộ ở nước ngoài dành cho nghệ sĩ, cụ thể là “Người dân Trung Quốc cũng cảm thấy hết sức khó hiểu – hà cớ người nước ngoài lại xem một kẻ tình nghi tội phạm ở Trung Quốc là anh hùng?” HongLei nói.

Theo ArtInfo

 

 

*

Bài liên quan:

–  Sắp đặt khổng lồ với hạt hướng dương
– Triển lãm của Ai Weiwei đóng cửa
– Chôm đi vài hạt liệu có ok?
– Tôi nghĩ gì khi giẫm hạt hướng dương?
– Tin-ảnh: Hội chợ + dỡ nhà
– Không còn là “một ngày bình thường trong đời Ngải Vị Vị”
– 12 con giáp của Ngải Vị Vị
– Tin-ảnh: Vẽ đẹp cho đời sau xem
– Ngải Vị Vị đã thú tội?
– Vợ Ngải Vị Vị: Chồng tôi căng thẳng, vẻ khó hiểu, nhưng khỏe mạnh!
Cạo đầu vì Ngải Vị Vị
Ngải Vị Vị: Tự do toàn thân thể,trừ cái lưỡi!
– Hàng ngàn người quyên tiền để giúp Ngải Vị Vị trả thuế

– Hết quyên tiền lại tới khỏa thân vì Ngải Vị Vị
 
– Ai Wei Wei đã động tới sữa bột
   
– Sách mới về Ai Wei Wei: Biểu tượng hóa người nghệ sỹ 

Ý kiến - Thảo luận

11:25 Friday,22.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Em còn nhớ khi còn thơ bé, bố em (nhất là mỗi lần giận mẹ), lại đè chúng em tẩn lên bờ xuống ruộng, cụ hay kèm theo câu quát: "ông đánh cho mày biết tội, hiểu không, cái tội không biết là mày có tội, hiểu không".

Bố ơi, đến giờ chúng con vẫn KHÔNG HIỂU tại sao thiếu nhi chúng con có tội tình gì mà bị bố nện ngoài "cái tội" vẽ nhiều, vẽ đầy nhà làm bố m
...xem tiếp
11:25 Friday,22.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Em còn nhớ khi còn thơ bé, bố em (nhất là mỗi lần giận mẹ), lại đè chúng em tẩn lên bờ xuống ruộng, cụ hay kèm theo câu quát: "ông đánh cho mày biết tội, hiểu không, cái tội không biết là mày có tội, hiểu không".

Bố ơi, đến giờ chúng con vẫn KHÔNG HIỂU tại sao thiếu nhi chúng con có tội tình gì mà bị bố nện ngoài "cái tội" vẽ nhiều, vẽ đầy nhà làm bố mẹ xót giấy xót màu ạ. Còn người lớn vẽ tốn, vẽ xấu lại không bị đánh đòn ạ??? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả